Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những nỗi nhớ ... dễ yêu !










Nhớ tìm lại hương cà phê thơm ngát
nhớ ngồi bên bóng mát tự bao giờ
nhớ vu vơ theo đuổi những vần thơ
nhớ ngơ ngẩn nghe buồn trong nhịp gõ

Nhớ chừng lạ khi nắng về quên gió
nhớ đêm qua giấc ngủ chẳng chiêm bao
nhớ mùa hè làm cây lá xôn xao
nhớ biển gọi chiều nay em đến nhé

Nhớ không sợ khi một mình quạnh qũe
nhớ bao nhiêu thơ mộng thuở ban đầu
nhớ không mang cho em những buồn sầu
nhớ chỉ tặng cho em nhiều thương mến

Nhớ ra đi mà lòng còn quyến luyến
nhớ trở về không nghe tiếng bước chân
nhớ dù xa như tưởng lại thêm gần
nhớ hoa nở ngoài sân màu đỏ thắm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả