Nếu Như

Nếu như vũ trụ không có trăng,
Chú Cuội sẽ nhớ bóng chị Hằng,
Tôi lấy bóng chi hắt nỗi nhớ?
Dãy Ngân Hà lạnh có buồn chăng?

Nếu như cõi này mưa chẳng rơi,
Lấy chi để nối đất với trờỉ
Cũng không giọt nào vương vào mắt,
Và không giọt thấm ướt hồn tôị

Nếu như tình yêu là nước sông,
Tôi đang ngụp lặn ở giữa dòng,
Sông xanh có khúc chia nhiều nhánh,
Trôi về nhánh nàỏ Nước đục trong?

Nếu như người chẳng có trên đời,
Chẳng từng gặp gỡ, chẳng yêu tôi,
Chăng tôi có thoát vòng khổ lụỷ
Hay tim vẫn nát, hồn rã rờỉ

Có viết vạn lần chữ "Nếu như",
Thì người cũng khuất bóng xa mờ,
Và tôi đang thấy đời tuyệt vọng,
Ta lạc nhau rồi giữa chiều Thụ

8/24/00




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả