Còn Gì Cho Nhau





Anh đã quên em rồi

cho lệ buồn rơi rơi

cho lòng như lá úa

theo gió bay cuối trời


Anh bây giờ nơi đâu ?

sao lặng thinh không nói

cho niềm thương nỗi nhớ

kết thành giọt mưa ngâu


Đời chỉ là ảo ảnh

ân tình như bóng mây

lặng chìm trong sương mỏng

nghe lòng muôn đắng cay


Thời gian không trở lại

yêu thương xưa nhạt nhoà

còn chi mà mong nữa

bạc trắng tình xót xa


Anh đã xa thật rồi

cho lệ thôi ngừng rơi

cho lòng sầu chất ngất

như mưa ập xuống đời


Ta còn gì cho nhau ?

ân tình yêu một thuở

hay vùi quên tất cả

cho sầu nhỏ ... tim đau ...


( )**( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")

23-Jul-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả