Gieo Thơ Chọn Bạn

Ngày xưa kén rể gieo cầu
Ngày nay đôi lứa khởi đầu bằng thơ
Thương nhau bởi chút mộng mơ
Dịu dàng lãng mạn đơn sơ mặn mà

Gieo cầu chẳng thể gieo xa
Gieo thơ đôi lúc bay qua ngàn trùng
Tâm đầu ý hợp tình chung
Một hai ba bốn năm sông cũng chèo

Nhưng đời cũng lắm cheo leo
Có chàng có ả chỉ gieo cười đùa
Chụp cầu chẳng phải đeo bùa
Nhận thơ nhớ phái lên chùa cầu kinh

Trăm năm, ôi một chữ tình
Buồn, vui, sướng, khổ cũng tình người ơi
Có buồn lên mạng mà chơi
Chớ tin, chớ vội đâng đời trao ai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả