Nhớ Con
Phương này mẹ ở, trời bừng sáng
Chốn ấy, con vừa đến giấc đêm
Mẹ hái cánh hoa hồng buổi sớm
chúc con – Một giấc ngủ êm đềm.
Con giờ phiêu bạt phương trời lạ
Mẹ vẫn quê nhà trông ngóng con
“Chung giờ, mà lạc nhau tối sớm…” *
Thản nhiên, trái đất cứ xoay tròn
Ngày tiễn con đi, lòng quặn thắt
Vẫy tay từ biệt, mẹ gượng cười
Cắn môi, dấu lệ, cho con bước
mạnh dạn. Đi xây đắp mộng đời.
Cản bước con đi, lòng không nỡ
Con mẹ đang say mộng hải hồ
Thân trai bốn bể con vùng vẫy
Thỏa chí cho tròn một giấc mơ...
Mẹ vẫn dõi tìm theo dấu chim
đang rời tổ ấm, vòng tay êm.
Đêm đêm mẹ chắp tay cầu nguyện:
- Con mẹ phương xa, gặp quí, hiền -
Bao giờ mỏi cánh đường phiêu bạt
Con hãy về đây, mẹ vẫn chờ
Mắt lệ rưng rưng ngày sum họp
Ôm con, mà vẫn ngỡ là mơ…
* Nhạc Trần Thiện Thanh
23/07/05