Tìm Quên Màu Hạ Cũ

Có phải tình vừa vụt khỏi tầm tay
Tung bụt cát rụng cay bờ mắt nhỏ
Người chợt xa dầu không lần từ tạ
Ðể hạ sầu thương nắng ngại không qua

Ðời nhỏ bé ôm hoài chút tình nhau
Bao ngỡ ngàng bên giấc mơ ngày cũ
Dăm lời thơ tìm quên trong ngăn tủ
Khép hẹn hò nhẩm đếm bụi thời gian

Tình vô ý hay mình mãi vô tâm
Nên mất nhau từ lặng yên ngày đó
Tình nhốt ta trong từng chiều mong đợi
Hay vì mình gàn bướng chẳng buông lơi ?

Anh chắc vậy, buồn đã mỏi trên vai
Thôi đừng trách thu vội về trong lá
Mộng rồi tan theo mùa hoa tuyết lạ
Bóng lòng người bến đổ ...chẳng là ta!

Nếu một ngày tình cờ gặp câu thơ
Ta chắc nhớ lần bâng quơ khép cửa
Lại muốn tìm sân ga nào bao nhịp
Mà tháng ngày đưa mãi những chuyến xe





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả