Riêng Anh

Xin giữ lại hạ buồn không anh
Trên từng vòm lá đổ
Ðong giọt nắng xanh xanh
Oi ả ngày đi vang gót hài ngượng ngập
Mùa lại sang mùa
Sầu nối nhịp sầu đưa

Xin giữ lại giọt mưa đầu hạ
Quấn quýt bên thềm nhà
Trắng xóa những vu vơ
Ôm vào lồng ngực tô thêm rừng lá nhớ
Mưa - nắng trưa hè
Thờ thẩn khói thu say

Xin giữ lại hạ buồn bất chợt
Tìm đốt những trang thơ
Soi đoạn đường chưa tới
Như chợt băn khoăn bao lời chưa biết hỏi
...
Có chăng một ngày
Anh hóa kiếp thuyền hoa !?

Xin mãi là cơn mơ bình dị
Không ngọt tiếng dối gian
Không mong lần thức tỉnh
Bởi chỉ riêng anh nên hạ buồn là thế
Bởi chỉ riêng người
Chôn kín mộng đời ta ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả