Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chữ nhạt màu dấu nhớ sẽ đậm hơn










Anh ạ , hôm nay là chủ nhật
em không đi dạo sớm , cố tình
bao nhiêu buồn chiều qua em đánh mất
khi lang thang trên bãi biển một mình

Anh ạ , sáng nay gió cũng làm thinh
nắng gay gắt như vô tình không biết
em chợt hiểu vì sao mình tha thiết
với mây trời gió biển với màu xanh

Anh ạ , vì tháng ngày muốn qua nhanh
sợ thầm lặng dài thêm đường ngăn cách
em đâu dám tự nhiên mà hờn trách
chữ nhạt màu dấu nhớ sẽ đậm hơn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả