Long Lanh Nỗi Nhớ
Sáng thức dậy nghe gió lùa chạm cửa,
Nụ tầm xuân bay lãng đãng buổi mai,
Bàn tay khẽ lùa mây vào trong tóc,
Nắng lụa vàng rơi nhẹ xuống vai gầỵ
Hôm nào anh gửi bên hiên nỗi nhớ,
Quyện sương chiều dạo thơ thẩn vòm cây,
Chú chim khuyên vẫn đùa trên tán lá,
Cụm hoa vàng anh gửi hãy còn đây .
Con đường tình ngày xưa đầy lá rụng,
Hoa ngọc lan nhà ai thoảng đâu đây,
Em mỗi ngày vẫn trẻ con làm nũng,
Giấu hương lan vào tóc xoã bờ vai .
Hôm anh đi mắt buồn như sương khói,
Em ngập ngừng nghe tiếng thở của lòng,
Chợt sáng nay nhặt cánh hồng khẽ hỏi,
Phải tình yêu anh gửi lại hay không .