Tôi Viết Cho Tôi
Tôi viết bài thơ về chuyện tình thứ nhất
Thắm đượm không gian màu nắng buổi hôn hoàng
Tim tím trời thu mây về tìm nỗi nhớ
Thấp thoáng cung đàn từng phím đứt dở dang
Tôi viết lời ca về dòng suối miên man
Viên đá cuội xanh hững hờ nằm dưới đáy
Gió buồn đi hoang thổi tung bờ lau sậy
Trắng xóa góc trời cho tràn mắt lệ cay
Tôi bước nhẹ chân về góc phố chiều nay
Đâu đó ngọc lan thoảng qua thềm nhức nhối
Ôi love story của một thời nông nổi
Đốt cháy cạn lòng nặng trĩu cả hai vai
Tôi viết lời yêu cho cuộc tình thứ hai
Nhận đóa tường vi giữa một chiều rét mướt
Bật khóc vu vơ, hạnh phúc vừa tìm được...
Mắt nhắm môi kề tình như sóng nhấp nhô
Chẳng phải thời xưa Juliet và Romeo
Không có chiến tranh cùng hận thù truyền kiếp
Chỉ có tình yêu cháy lừa lòng bất diệt
Như gót sen hồng lướt nhẹ thảm nhung êm
Tôi vẫn là tôi với thoáng nhớ thoáng quên
Viết tiếp đời tôi bằng vạn lời của gió
Tô thắm đời tôi bằng vạn lời bỏ ngỏ
Từ trái tim người khi hạnh phúc kề bên!
8:00 AM - 7/05