Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Kẻ ở người đi chung nỗi đau ?!









Còn gì cay đắng bằng chia ly
kẻ ở buồn hơn người phải đi ?
nếu có cho em quyền chọn lựa
em là kẻ ở tiễn người đi ?

Kẻ ở buồn hơn em chắc thế
nhưng còn tất cả những thân quen ?
người đi nào biết đời dâu bể
chỉ mặc ngậm ngùi gậm nhấm thêm ?

Khi bụi thời gian phủ lối về
người đi có lẽ sẽ quên mau ?
kẻ còn ở lại thì chưa thể
quên được người đi dẫu đã lâu ?

Kẻ ở người đi chung nỗi đau ?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả