Vu Vơ

Có những chiều mây trắng
Gọi tình yêu về trời
Có những ngày em đợi
Nơi góc phố hẹn hò

Bàn chân qua lối nhỏ
Chợt thấy mình bơ vơ
Chợt thấy lòng thầm nhớ
Những thương yêu đầu đời

Trời thì cao vời vợi
Tình yêu đến nơi nào
Tình lạc bước nơi đâu
Chỉ còn là mộng ảo

Giữa cuộc đời giông bão
Hối hả những con đường
Còn một chút yêu thương
Trong những chiều bặt gió

Những vòng xe nho nhỏ
Quay nhanh mãi lăn tròn
Những mơ ước cỏn con
Rơi vào ngày lặng lẽ

Và những chiều như thế
Thấy tình yêu qua rồi
Nhặt xác lá vàng rơi
Chôn vùi từng kỉ niệm!

7/05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả