Hoa Tím Lục Bình
Nếu mai đây em về thăm thôn xóm
Những hồn nhiên còn như thuở ra đi ?
Dòng nhấp nhô trên lượn sóng li ti
Vẫn chuyên chở những gì trong dĩ vãng
Chiếc lá xanh Lục Bình trôi tản mạn
Sợi rong buồn còn quấn phủ vòng ôm ?
Giọt thuỷ tinh rung rinh trên tàn lá
Hoa tím Lục Bình nghiêng ngả dòng trôi ?
Nếu mai đây em về thăm quê cũ
Dòng sông xưa Lục bình còn xanh tím
Những long lanh từng giọt nước giữa dòng
Trên cánh lá chở đầy lòng quá khứ
Kỷ niệm xưa mang theo tình lữ thứ
Gió lạnh se dòng tóc phủ vai gầy
Sợi tương tư về quê hương tuổi nhỏ
Sợi u hoài miên viễn ...phấn hương bay ...
Nợ đời trần bao kiếp em đã vay ?
Cánh chim trời vẫn không quên rừng cũ
Tiền kiếp xưa em đã từng rong ruỗi
Nợ đời nầy như hoa tím chiều phai ...