Mai thu đến nhớ gọi em : yêu dấu !
Tìm đọc lại những bài thơ cũ
cho tâm hồn em bao giây phút dịu êm
lời thơ ngọt làm sao khi gọi tiếng ... em
em yêu dấu , em dấu yêu ...còn đây anh ạ
Anh đã xa , bây giờ xa ... xa qúa
chuyện đôi ta từ chiếc lá vàng rơi
chiều mùa thu mưa gió thổi qua đời
em đứng đợi dưới “cây si ” đầu ngõ
Em đứng đợi , đợi mong trời ngưng gió
nhìn lá rơi không biết có người chờ
người đang chờ nhặt lá kết ...tình thơ
những chiếc lá hững hờ theo gió cuốn
Tưởng chiếc lá rơi cần bàn tay đón
bàn tay thon đón lấy chiếc lá rơi
mùa thu lá vàng kỷ niệm của em ơi
mai thu đến nhớ gọi em : yêu dấu !