Trăng mùa ngâu
Trăng huyền ảo lung linh chiếu tỏa
soi vườn lòng muôn đóa hoa đêm
pha thêm những hạt sương mềm
tưới lên cánh mỏng khát thèm dòng mưa
Trăng mùa ngâu đón đưa thầm lặng
vẫn chong đèn chốn vắng cô liêu
lay lay vòng chuyển chắt chiu
cuộn trong u uẩn ngóng mưa thấm hồn
Đêm cô đơn gió hôn mi mắt
từ cuối trời chia cắt xa xôi
để riêng nửa mảnh Trăng côi
khuyết treo một nửa mưa rơi đợi chờ
Tháng mùa ngâu đêm mơ hụt hẫng
trăn trở vần thức trắng hoài mong
mưa đâu chẳng nhỏ giọt nồng
võng đưa Trăng ngủ sầu cung ru hời
-Thuhangautumn (072405)