Vì em yêu anh


Mới vài hôm nét buồn dâng mí mắt
nhớ về anh ngơ ngẩn, mộng mơ nhiều
em thầm nhủ bao giờ mình gặp mặt
sẽ chuyện trò trút hết vạn niềm yêu

Từng ngày trôi nghe lòng ơi nhớ lắm!
bước lang thang theo vạt cỏ bên đường
nhìn bóng nhỏ in dài trên lối đậm
ngỡ anh về âu yếm tỏ lời thương

Nhớ về anh giọt lệ ướt mi gầy
mùa Hạ nắng mà lòng sao lạnh quá
anh nào biết phố chiều xinh đẹp vậy
em chẳng thèm, chỉ ước dáng anh qua

Mới ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
cùng thề hẹn có cung Hằng làm chứng
anh khe khẽ ngâm vần thơ lãng mạn
ước đôi mình tha thiết mối tình chân

Mới vài hôm mà ngỡ xa nghìn trùng
từng câu nói chợt về theo mộng ảo
mùa xao xác trên đường chiều lá rụng
vì yêu anh nên Hạ bỗng phai màu



7/21/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả