Lặng Khúc
Nép dưới trăng gầy nghe gió lay
Đong đưa từng cánh mỏng u hoài
Cõi huyền hiu hắt treo ngùi ngậm
Điểm xuống mặt buồn gợn sắc phai
Canh vắng ơ hờ lạc bóng khuya
Tìm soi giếng mắt thẳm màu xưa
Nhốt cả ngàn năm hồn thủy nguyệt
Đưa về tiền kiếp khoảng trời mơ
Lưu luyến cho tình cất mến thương
Tay ngà dành ủ trái tim đơn
Nửa kia xin giữ cho đời hẹn
Nhịp ái xuôi dòng quyện vấn vương
Giấc tối
lên đầy ánh khép yên
Trần gian đắm mộng đuối vào duyên
Hương thoảng mênh mông, hồn tím động
Thuở nào nguôi nhớ ?
Hỏi = không !
07/25/05