Chiều Thứ Sáu
Thứ Sáu trên trời mây rất xanh
thênh thang em dạo phố cùng anh
đường xe náo nhiệt người đông vậy
trong mắt em giờ chỉ có anh!
Quán cóc xôn xao, tấp nập đầy
chúng mình hai đứa thả hồn ngây
thức ăn từ quán bay thơm phức
khói tỏa bên hè tợ đám mây
Ta bước vòng quanh kiếm chổ vui
ngồi ăn và ngắm cảnh bao người
qua, về ngang góc khuôn viên nhỏ
trò chuyện, nói cười trong nắng tươi
Mình ngồi xem phố thản nhiên trôi
từng chuyến ngược, xuôi của cuộc đời
đôi mắt nhìn nhau thầm hỏi nhỏ
"bao giờ hai đứa hết đơn côi?"
Thứ Sáu phố phường trông rất xinh
nắng tô bóng nhỏ của đôi mình
mắt buồn xa vợi hoài lưu luyến
Thứ Sáu tan rồi..... phố lặng thinh
7/25/05