Hoàng Thuậ­n Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRANH TẶNG EM

Gió đưa mây, gió đưa cành liễu
Hắt hiu lòng, cảnh xế đìu hiu
Hạt mưa nhẹ long lanh ngàn vĩ
Tuyết mờ dần sau ngọn tường vi

Trăng mười sáu trăng tròn treo đỉnh
Suối tự tình, suối chảy về khơi
Hạt sương đọng trên miền băng hoại
Biến một trời xanh ngát hoa tươi

Hoa hé nụ môi cười thôi vắng
Nắng hôn mềm trên từng bước em qua
Gió ve vuốt tóc em ngàn sợi nhỏ
Như lụa là hôn nhẹ mắt kiêu sa

Ngàn cung điệu mượn trao nguồn suy tưởng
Dáng ngọc ngà cũng ngại gót phiêu du
Cành trơ lá nép bên giàn thiên lý
Tỏa hương trầm thơm ngát tự tình si

April 30, 1992




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả