Bài thơ cho em H.A 1
Anh vẫn nhớ em ngồi đây xoả tóc .
Gió thì thầm thổi nhẹ tóc em bay .
Mặt em xinh hé nở nụ môi cười .
Anh ngây ngất bên môi hồng chớm nở .
Này em nhé!! nụ cười sao yêu quá .
Với tiếng cười rộn rã cả xuân sang .
Đôi môi em chớm nở ánh lữa hồng .
Đầy nhung nhớ bao mùa xuân góp lại .
Em ngồi đó như linh hồn tượng đá .
Để anh yêu mơ mãi đến gần em .
Chỉ phút chốc tưởng chừng như vô tận .
Cho cuộc đời mình mãi mãi bên nhau .
Em yêu nhé!! đừng bao giờ buồn nữa .
Có anh đây nâng gót bước em về .
Cho gió lạnh thành xuân hồng nắng ấm .
Tay đan tay đi mãi với con đường .
Đến bên em tim anh đang rực cháy .
Lưã yêu đương đã tắc lịm từ lâu .
Nay bỗng thấy thiên đường em hé mở .
Đón anh vào ngây ngất bởi vòng tay .
Em yêu nhé !! bây giờ đôi ta đã ...
Có bên nhau nhưng vẫn mãi còn xa .
Anh vẫn nghĩ một ngày ta chung lối..
Có em yêu quấn quít dưới trăng ngà .
Để anh hôn đôi má đỏ u buồn.
Chợt bừng tỉnh sau ngày dài vương vấn .
Vòng tay anh sẽ khép chặt tình em .
Mãi mãi như đôi bướm vàng trong nắng .
July 25/2005