Phía Không Anh!
Phía không anh…
Mây trời pha màu khói
Chỉ còn bàn chân bước vội
Quay quắt niềm yêu
Phía không anh…
Chiều cũng đìu hiu
Con nắng tắt dần về nơi cuối biển
Sóng cồn bờ cát
Biển khát bến bờ..
Phía không anh,
Những vì sao hững hờ
Rơi lả tả trong vùng lạnh lẽo
Tình khô héo..
Rụng xuống bên đời.
Phía không anh,
Mặt trời đi ngủ
Đêm lạnh run run tình xa dịu vợi
Thân xác rã rời
Tim nhói niềm đau
Phía không anh,
Chẳng còn gì cho nhau
Viên thủy tinh tình yêu vỡ tan tành vô cớ
Trái tim mệt mỏi
Hẹn không về!
Phía không anh,
Đêm dài lê thê
Trăng tàn bên hồ lạnh
Lả tả sợi tình mong manh
Tâm tư rối bời
Khóc vì ai?
04/2005