Chiều Lặng Gió
Vẫn nghe chiều lặng gió
Thoảng mùi hương đam mê
Vẫn nghe dòng suối lệ
Rớt trên mi thuở nào
Trời vẫn xanh trên cao
Mây vẫn vờn nắng ấm
Nhưng tình yêu sâu đậm
Đã theo cung nhạc buồn
Vẫn là những yêu thương
Nhưng nghe lòng trống vắng
Vẫn lo toan thầm lặng
Những đắng cay ngập lòng.
Mặt đất còn gai chông
Dòng sông còn tê tái
Bàn chân nào e ngại
Bước đi trong ngập ngừng
Ta đối diện cùng đất
Ta đối diện cùng sông
Thấy đời mình chìm nổi
Cố bơi khi ngược dòng
Tìm về nơi cô quạnh
Thấy cuộc đời mênh mông
Tình yêu chợt sóng sánh
Như câu ca bềnh bồng!
Và trong chiều lặng gió
Mắt ai hoen lệ buồn!
7/05