Mưa Vô Tình

Những bóng mây đi qua
Cơn mưa chiều ở lại
Những tim buồn tê tái
Rơi về phía niềm đau

Những cơn mưa qua mau
Xác hoa tàn rơi rụng
Mặt đường thành thung lũng
Chôn những lá vàng phai

Thời gian dần xa mãi
Nên mưa cũng ngập ngừng
Nên gió cũng dửng dưng
Không ru chiều êm ả

Giữa bộn bề phố xá
Còn lay lắt chờ mong
Mưa bão ở trong lòng
Mưa ngổn ngang vì nhớ

Nhặt cành hoa cuối phố
Hiểu mưa quá vô tình
Thôi thì mưa qua nhanh
Cho lòng người thôi nhớ!

7/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả