Chốn Xưa -


Cũng phai tàn những bàn chân lần lựa
Cỏ, sầu lơ thơ, mọc giữa đường đi
Người trở lại đứng bên bờ dâu úa
Nghe trong lòng còn rớt dấu chia ly .

Cánh chim trời về đâu bao ngày tháng
Kỷ niệm âm thầm hát dỗ tim ngoan
Tình vẫn đợi hay tình chìm quên lãng
Trăng ngân hồ đành chiếc bóng lang thang .

Con thú ốm trong rừng hoang buồn tẻ
Gom lá cây phủ kín lối linh hồn
Đời cát bụi nên đời thường phong phế
Mắt sáng trong mà mắt vẫn long đong .

Của thế giới riêng cuộc đời còn lại
Gió thênh thang bầu bạn với bao la
Bàn tay giữ những gì không tồn tại
Với thời gian như một vết mực nhòa .

Ngồi im lặng để nghe hồi tim đổ
Bốn phía chạy về như tên xa cung
Mười năm tiếp không cùng xuân tái ngộ
Ta làm thân lá mục lót mặt đường .|.


Jul.26.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả