Bờ Bến

Bờ bến nào ở lại
Tiễn một dòng sông đi
Mà buồn ngân ngấn mãi
Từ khởi nguồn chia ly

Ngoài kia mây vừa gọi
Chờ thả hồn theo trăng
Mộng hoang còn chưa tới
Đã... vội vàng ăn năn

Trên mùa xanh cổ tích
Vạch tìm dáng hình xưa
Chạm tay vào tịch mịch
Lạnh đời những ngày mưa

Rồi đi, về bóng lẻ
Trái tim thầm thương hơn
Đường chia hai lối rẽ
Dốc ngược và vách trơn

Hỏi thăm hồn Thu trước
Về đâu xác lá vàng
Ngày em duyên từ khước
Ngày anh tình dở dang

Đò ngang rồi, đò dọc
Chỉ tròng trành hư vô
Tiếng đời vang, khô khốc
Gãy, tựa cành cây khô

Bờ bến nào ở lại
Vẫn nhọc nhằn đôi vai
Đời như sông nước chảy
Ngoảnh lại còn những ai?

072605




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả