SUỐI HUYỀN XANH MƠ

Hè về nắng trải đầy sông
Em phơi tóc biếc bên dòng thơ anh
Xa bao nhiêu nữa mới đành
Nhớ đêm ve vuốt tóc xanh cợt đùa
Hè mà, đó nắng đây mưa
Hai bàn tay lạnh dư thừa trời tây
Biển chiều xoa dịu làn mây
Thấy em chải tóc hương bay ngập trời
Ô kìa hai sợi tóc rơi
Sợi nghiêng ánh nắng mặt trời long lanh
Sợi dài em buộc tim anh
Thấy chưa máu rỉ tan tành ước mơ ?
Tóc em chải mượt vần thơ
Ngực dồn dập hỏi: Bao giờ gặp nhau ? …
Thơ buồn nhỏ lệ, ai lau?
Phơi hoài tóc biếc, gối sầu trong mây
Ngoài sân lá rụng ngập đầy
Trong anh thơ vuốt bàn tay muộn phiền
Gió chiều thổi nhẹ bên hiên
Cài lên em nhé, suối huyền xanh mơ …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả