Một Chút



Một cánh tuyết không làm nổi mùa đông
Một cơn giông không làm nên bão tố
Nhưng lắm khi chỉ vô tình chút gió
Cũng đủ làm choáng váng một tình yêu

Ta ngây thơ nào toan tính chi nhiều
Cứ thầm tưởng tình yêu là tuyệt đối
Nào ngờ đâu ngõ đời muôn tăm tối
Người với người lại ưa dối gạt nhau

Chút ủi an đủ làm giảm cơn đau
Chút nhớ nhung đủ gieo mầm hạnh phúc
Nhưng có khi ta dùng bao nhiêu sức
Cũng hoài công, không quên nổi một người

Như con thuyền lướt sóng vượt trùng khơi
Hoài khao khát chút bình yên của biển
Và thèm nghe sóng vỗ về âu yếm
Khi thuyền về bến vắng vẫn chờ mong





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả