Tình Yêu

Tình yêu như bãi cát bồi
Chờ con sóng đến tạt lời chia xa
Nhủ lòng ngày sẽ phôi pha
Đêm sang đốt mảnh trăng tà gượng quên

Hay đâu tóc gió bồng bềnh
Nhẹ nhàng giữ lại bốn bên vách buồn
Nên rồi sợ nắng chiều buông
Sợ cơn mưa đổ lạnh hồn tháng năm

Bước chân nào rất âm thầm
Về trên lối cũ, hỏi thăm... chính mình
Trả lời là tiếng lặng thinh
Là... trong ánh mắt vẫn hình bóng xưa

Tình yêu - sợi nhặt, sợi thưa
Lại thêm sợi nhớ để chưa quên lời
Ướp hồn Thu mới trên môi
Vẫn đây, bàng bạc đất trời Thu qua

Từ nơi tim nhỏ thật thà
Còn ngân vang nhịp thiết tha gọi người
Đành làm chim nhạn lẻ đôi
Bay đi tìm, đến mòn hơi, cuộc tình

062605




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả