CHỮ NÀO BUỒN HƠN ?

Thư em vừa nhận. Thế thôi ,
Vui hơn bữa tiệc, đọc rồi xót xa!

Hôn nét chữ ngọc ngà hương tóc
Nhớ người yêu, mình khóc,sao đâu!
Dịu đi hỡi ngọn lửa sầu
Tự nhiên tôi viết thành câu thơ buồn

Như nước chảy về nguồn chan chứa
Lá ngoài sân sắp úa nhuộm vàng
Thư tình em viết hai trang
Nửa thao thức, nửa muộn màng cánh hoa

Anh uống hết lệ nhòa ân ái
Nghe hồn thơ quyện mái tóc xanh
Xa bao nhiêu dặm cũng đành
Xa hoài để nhớ. Tan tành trái tim!

Thơ tuôn chảy lắng chìm theo mộng
Kề môi hôn nghe sóng xôn xao
Bên em hơi thở ngọt ngào
Thiên đàng, địa ngục chỗ nào cũng vui

Vừa tỉnh mộng ngậm ngùi, thương nhớ
Viết bài thơ để đó, thương sao !
Em nơi quê mẹ lệ trào
Vần thơ, Nước mắt ! Chữ Nào Buồn Hơn ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả