Về Nguồn -


Ta đổi thơ em vài câu lục bát
Vì bởi em còn nguyên điệu ca dao
Em gấm cho ta vài đôi sáu tám
Vì dáng em là dáng lụa thanh tao

ta cho em hết mười thương
đưa câu lục bát về nguồn
em
cho ta
cành hoa mẫu tự
rất dịu dàng nét chữ quê hương

Ta hái môi em vài chùm bông ý
Vì nụ em cười duyên một bài thơ
Em hãy cho ta vài câu tương ý
Vì chính em làm thi vị tâm thơ

ta cho em tựa vào vai
vùi câu lục bát trong tay ngọt ngào
mười thương ngồi lại bên nhau
trăm năm còn mãi xôn xao gọi mời
em cho ta một bầu trời
để câu lục bát ngàn đời ngân nga ...


Jul.27.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả