Bích Huyền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuyện Tình 25 Năm Trước


Chuyện chúng mình hăm năm về trước
Ta đến với nhau trong một dịp tình cờ
Bước vào đời anh một gã ngu ngơ
Em e ấp... hẹn hò nhưng giấu lén

Tóc em dài theo gió chiều bay quyện
Áo màu xanh, màu nước của trùng dương
Anh chơi vơi trong vũng mắt nhung huyền
Em nhắm lại để duyên tình mở ngõ

Mình cùng nhau thả hồn theo tiếng gió
Tiếng sóng reo mà ngỡ của lòng ta
Ngồi bên nhau ngôn ngữ gãy vụn ra
Tên hai đứa viết nhòa trên cát trắng

Giờ lang thang một mình trên bến vắng
Đêm u buồn nhớ lại chuyện tình xưa
Ngày vu quy em đã khóc trên vai
Tôi thoái thác để em hoài trinh bạch.

Tôi quân tử hay ngu đần tột bực
Dù bên chồng em vẫn cứ khổ đau
Em làm tôi chứ chẳng phải làm dâu
Tôi đau nhói cuộc tình đầu đổ vỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả