Dễ Thương





Em đã gieo

vào vườn yêu hạt mộng

trái cấm tình ươm chín mọng khát khao

hương thơm ngát theo gió chiều lồng lộng

về phương anh những ước mơ ngọt ngào


Em đã gởi

từng vần thơ em viết

nửa ngoan hiền, nửa cuồng nhiệt đắm say

thương đêm trắng, ngọn lửa tình diễm tuyệt

đưa anh về bên giấc mộng liêu trai


Em đã hẹn

cho duyên tình nở rộ

bầy chim trời hoà khúc hát hoan ca

tim non nớt vương mang đầy nỗi nhớ

nửa đợi mong, nửa yêu đến không ngờ !


Em đã đến

như một điều bất chợt

có làm anh kinh ngạc lắm không anh ?

lòng lo sợ, hay ngập tràn hạnh phúc ?

xiết mừng vui hay quên rất vô tình ?


Em vẽ đây

bức tranh tình sống động

đôi bóng hình, tà áo tím thướt tha

dìu nhau bước lên đồi cao gió lộng

trao nhớ thương những khi mình cách xa


Em vẫn giữ

cho dù tình phận mỏng

để còn nghe tay ấm chạm lòng tay

để còn thấy trái tim mình chao động

thật dễ thương ! Dẫu vụt mất ngày mai ...


( )**( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")

28-Jul-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả