Có Những Vết Hằn

Có những vết hằn in trên cát
Chỉ một bàn năm ngón chơ vơ
Vết bên kia chiếc gậy hững hờ
Là vết tích cuộc đời vụn vỡ ...

Thân nạn gỗ bước đi cùng khổ
Nhưng, tim anh bờ bến không cùng
Anh bước đi không chùng sĩ khí
Trong hân hoan chấp nhận muôn trùng

Có những vết không mờ ký ức
Gánh non sông anh đã không dừng
Khoảng trống đời thiếu phần cơ thễ
Tình quê hương chẳng thiếu bao giờ !

Người tròn vẹn lòng người khập khiễng
Chữ Sơn Hà người chẳng tô thêm
Riêng thân anh vết hằn năm ngón
Vẫn bền lòng tiến bước êm đềm .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả