Nguyễn Hải Bình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠNH NGỘ

‘’Dốc chút tâm tình, câu chuyện cũ
Gởi người Hạnh ngộ vạn kỷ xa...’’

Biết nhau qua những dòng thơ
Gởi nhau một thoáng tình cờ đấy thôi,
Không gian cách trở đôi nơi
Em vùng đất lạnh, tôi người thảo nguyên.
Hạ vần thơ để làm duyên
Kể cho nhau chút ước nguyền chuyện xưa:
Cuộc tình em đẹp như thơ
Chợt vòng tay nới, hững hờ nhạt phai;
Chuyện tôi nhớ một sớm mai
Nụ hôn trinh nữ đã cài trên môi
Nhưng rồi tình cũng chia phôi
Vì tôi đã phụ lòng người yêu xưa
Để rồi sống mãi trong mơ
Để rồi viết mãi dòng thơ ngậm ngùi .
Sớm nay thiền nguyện lên ngôi
Gởi em Hạnh Ngộ giòng đời đã qua.

Để tặng T.
Sớm Hạ - 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả