LEN LÕI !

Hắn ta len lõi trong hồn
Nhớ càng thêm giận ,giận càng thêm thương
Hắn đeo bám khiến lòng mềm
Mà sao hắn lại lặng im nữa rồi !

Người ta giả bộ giận thôi
Sao không năn nỉ ...cái người khó ưa
Dặn lòng giận đế cho chừa
Thói hư trong mộng quen bừa ai kia

Người ta vẫn thích giận bừa
Cho ai năn nỉ ...mình ưa thích nhìn
Giả đò như đe^? chứng minh
Xem ai đó có thật tình hay không ?

Giận ngoài mặt ...mến trong lòng
Sao người ngốc nghếch lại không hiểu mình
Bỗng nhiên giận khóc một mình
Khi làm mặt giận lòng mình buồn hơn

Ai kia cứ tưởng mình hờn
Không dám nói chuyện biết đền ai đây ?
Bao nga`y giận bấy nhiêu ngày
Nhớ ai và -dợi cái ngày làm quen


(LEN LÕI _____người yêu không cưới )


04/01/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả