Dấu Binh Lửa
Ngậm bút mực - suy tư - ngày xưa cũ
Nhớ một thời binh lửa - tuổi hoa niên
Thân lận đận - đêm đen - đau vết nhức
Thương quê hương - cuộc chiến kéo triền miên.
Tuổi mười tám - bạn bè xa trường học
Vào trường đời - lạc lõng áo treillis
Rồi một sáng - chết trên bờ vực thẳm
Ngước mặt nhìn - im lặng lúc ra đi.
Có thằng bạn - đêm qua còn chén tạc
Say men nồng - ngạo nghễ áo chinh nhân
Rồi bỗng chốc - hóa thân về cát bụi
Ðể lại đời - bao thương nhớ - bâng khuâng.
Ðời có còn gì ! để thương với nhớ
Ba mươi năm - giờ đã nguội tro than
Ngoãnh mặt - quay lưng - lùi nhìn quá khứ
Xót xa đau - cuộc chiến lắm thương tang !
Nghĩa trang lạnh - bạn bè yên giấc ngủ
Lãng quên đời - hận oán cũng tiêu tan
Thân xác đã - hòa chan quan tài mục
Ta quê người - bước nhẹ những chiều hoang.
PHAN TƯỞNG NIỆM