HẮN TA !

Mình ghét con người của hắn ta
Chỉ vì mình chắng thích thôi mà
Ghét thôi sao cứ mong tin hắn
Giận rồi lòng lại luống xót xa

Mình chẳng bao giờ thích hắn đâu ?
Cách nhìn của hắn ghét làm sao !
Cách quan tâm quá cho người khác
Mình ghét vô cùng chẳng bỏ qua

Hắn vẫn hay thường gởi biếu thơ
Trời ơi dở ẹt ...hắn khù khờ
Tội nên phải nhận giùm cho hắn
Đọc rồi ...mình sợ quá nên mơ

Thấy hắn hơi kỳ ...cũng dễ thương
Cái gì cũng thật rất bình thường
Chỉ lo cái chút gì nghịch ngợm
Ghét rồi thấm đượm mắc công vương

Mình bỗng vô tình mơ thế thôi
Hắn ngồi kế cạnh nhỏ nào rồi
Thấy chưa những ý thơ hắn gởi
Bao giờ là thật hỡi người ôi .....

Mình bỗng vô tình giận hắn ta
Giận làn tóc xoắn chải bảy ba
Giận sao cái nước da rám nắng
Giận nhiều nên phải cố tránh xa

(HẮN TA __NYKC )

04/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả