BƯỚM TÌNH
Bướm tình hoá kiếp đêm qua
Đậu màng vi tính xót xa bồi hồi ,
Hay là em đến thăm tôi
Thăm người tình cũ lâu rồi biệt tin ?
Vô tình ngày tháng lãng quên .
Bây giờ hồi tưởng thấy buồn xót xa
Tuyết rơi đã mấy mùa mưa
Mang theo tâm sự lời ru kinh buồn .
Tưởng rằng ngày tháng bình yên
Ai dè em đã mộ phần hẩm hiu
Nằm bên suối vắng tiêu điều ,
Đất bằng khỏa lấp biết đâu kiếm tìm ?
Hỏi người, người chỉ lặng im .
Hỏi cây, cây chỉ đứng nhìn mà thôi .
Dương trần âm phủ đôi nơi
Cám ơn em đã hoá ngài (1) thăm tôi .
(1) Ngài : bướm .Sáng 10/26/03 cảm tác khi thấy con bướm nhỏ bay vào đậu trên màn ảnh computer
07/29/05