ÁO CƯỚI TRÊN MỘ
Trời u ám mưa sầu rơi lả tả
Khóc thương người con gai nhỏ đơn côi.
Sáng hôm qua chết gục dưới chân đồi
Do mìn bẩy của những người khủng bố.
Nàng còn trẻ, tuổi đời như chim sẻ
Hót líu lo bên cánh mẹ thơ ngây,
Bao ước mơ mộng đẹp dệt từng ngày
Chờ hẹn ước trâm cài lên mái tóc
Như thường nhật , ra đồng thăm khoaì bắp
Khi trở về, đạp mìn chết trên đường
Máu tuôn trào bên cạnh rổ rau lang
Chết tức tưởi không kịp lời trăn trối
Tin sét đánh, tôi tới nhà thăm hỏi
Chết điếng người trước nhang khói phân ưu
Là nữ sinh, nàng có tội gì đâu
Sao khủng bố gây khổ đau tang quyến?
Trước di ảnh, xin nàng về chứng giám
Tôi nguyện thề giết hết lũ sài lang.
Đây nén hương xin tưởng nhớ thương nàng
Và áo cưới xin phủ quàng trên mộ ./.
30/4/75
07/28/05