BÔNG HUỆ TRẮNG
Hởi ai diễm phúc còn cha
Tặng bông HUỆ trắng hương hoa tinh tuyền.
Non cao Hy Mã Lạp Sơn
Ơn cha nghĩa nặng cao hơn nghìn trùng.
Cha là vừng sáng THÁI DƯƠNG
Nắng vàng rực rỡ dẫn đường con đi.
Cha là suối lộc từ bi,
Ủi an con trẻ những khi buồn phiền.
Cha là nguồn sống dịu hiền
Cho con tuổi ngọc thần tiên mộng vàng.
Cha là ngọn tháp hải đăng
Thuyền con lèo lái đêm trường phong ba.
Cha là cột trụ trong nhà
Cho con nghị lực bao la tình đời
Cha là sinh khí con người
Cho con biết sống làm người trần gian.
Ngày nay con đã thành nhân.
Cha không còn nữa lòng con đau buồn
Người ơi, uống nước nhớ nguồn,
Đừng quên ghi tạc công ơn của Người.
Trao nhau HUỆ trắng xinh tươi
Cài lên khuy áo mừng người còn cha ./.
Father’s day 6/19/05.