Em đi lấy chồng
Ừ mai em... lấy chồng!
Đã qua rồi một niệm chung đôi
Những kỷ niệm mơ hoa ngày cũ
Gói ghém buồn...
len lén đầy tay
Ngày tháng hoang sơ,
âu yếm ban đầu
Đong đưa mãi trong con tim sầu muộn
Những ao ước thắm nồng duyên nghiệp
Bỗng bay vèo trước gió tựa lá thu
Anh sẽ nhớ em, người em gái nhỏ
Mãi giữ gìn chia sẻ cùng em
Trong cuộc sống bao điều đen đỏ
Có anh em chia bớt ưu phiền
Anh nhớ mãi từng lời thơ em viết
Những tiếng ầu ơ...
ru nỗi nhớ hôm nào.
Anh sẽ bảo con anh đọc bài thơ em tặng
Khi chúng chào đời, mỗi dịp gặp nhau
Thương chúc đến em hạnh phúc muôn vàn
Môi mãi nở những đoá hoa sáng lạn
....
Ta hứa chia đôi hai chữ nhiệm mầu
Anh giữ Hạnh và em giữ Phúc!
Mến tặng em gái Trần Lan Chi