Cuối Năm
Phố vắng lang thang đếm dấu giày
Đông về gợi nhớ những ngày qua
Tôi .... người lãng tử xứ xa
Em ... người con gái kiêu sa xứ này
Gặp gỡ để thương lớn từng ngày
Đêm ngồi lặng lẽ viết tình thư
Em còn xa vắng vô tư
Tôi tên khờ khạo chừng như yêu người
Lòng vui khi thấy em đang cười
Lòng buồn mỗi buổi vắng bóng ai
Tưởng chừng đền rộng không ngại
Tình này sẽ nói kẻo mai muộn màng
Ô hay ! đời thấy lắm bẽ bàng
Phố nhỏ không người quá thênh thang
Ngày mai quyển lịch mở trang
Cuối năm tôi vẫn miên man góc trời
Ngồi dây tưởng niệm chuyện một thời
Đông buồn gió rét trái tim ta
Em ... giờ biền biệt phương xa
Tôi ... còn thương dáng kiêu sa nơi này
31-12-2002