MÙA THU ĐẾN

Mùa thu đến, hai phương trời tâm sự
Linh hồn em anh cất giữ đêm ngày
Khép chặt phòng vẫn ngại gió heo may
Mang nỗi lạnh buốt vòng tay đăng đẳng
Mềm hơi thở trong những chiều tắt nắng
Lá bên thềm liếp nặng bước chân anh
Nước than nguồn cây trách gió mong manh
Vì sao rụng ngủ trên cành hoang dại
Đêm miên viễn mặt trời xin trở lại
Bên vần thơ em hái tiếng đàn tranh
Bỗng vô thường nghe mát suối tóc xanh
Giọt nắng đọng vần thơ anh huyền diệu
Tim nức nở từng phần hơi thở yếu
Ánh trăng buồn mầu nhiệm chiếu đêm thâu
Bên vần thơ say cả cánh hoa sầu
Mùa thu đến nghĩ về nhau đủ ấm
Em nở nhụy giữa môi hồng đỏ thẫm
Đây hồn anh em cứ dẫm thỏa thuê
Vén mây thu mở lối để anh về
Trong khát vọng hồn si mê mở ngõ
Trao tặng em một bài thơ bé nhỏ
Trên môi xuân câu thỏ thẻ vô thường
Suối tóc huyền dài đậm nét yêu đương
Ta uống trọn thèm thuồng trong luyến ái …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả