Mỗi Phút Chờ ...

Dõi mắt tìm trong lớp sương mù
Mỗi phút đợi chờ, hóa thiên thu
Gió mãi hững hờ liêu trên tóc
Xin hẹn cùng anh giấc mộng du

Rối cả hồn thơ anh biết không
Nhớ mong như thác lũ điên cuồng
Gầm gọi tên anh, người yêu dấu
Thác đổ triền miên nát cõi lòng!

***

Yêu thương nói chẳng nên lời
Bao nhiêu dấu ái chẳng vơi nỗi niềm
Nhớ thương nên mãi đi tìm
Vắng anh có lúc như chim lạc đàn

Gió đông lắm lúc rộn ràng
Để em mê mãi mộng ngàn nhớ anh
Trăm năm nguyện ước duyên lành
Áo hoa em khoác, tình xanh chúng mình


Sáng mùa đông, 01/04/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả