Trăm Năm Gió Bụi Xoay Vòng
Trăm năm gió bụi xoay vòng
Ngàn năm lãng đãng bềnh bồng biển mây
Sân ga tay vẫy bàn tay
Một trời gió bụi làm cay mi buồn
Ngỡ ngàng một thoáng dư hương
Trăm năm chẳng biết nỗi buồn từ đâu ?
Sầu như chân tóc thay màu
Dư hương còn ngấn lệ trào chua cay
Vai mang túi gió cột hài
Hài đi bao dặm ? gió đà xa xăm !
Vô hình gió bụi trăm năm
Xuyên vào da thịt vết bằm ngàn thu
Sân ga trên khắp hoang vu
Nhuộm màu ly biệt chiều thu lá về
Ngỡ ngàng một thoáng cơn mê
Còi tàu đã giục nẻo về ...hư không