sanh lão bệnh tử

cũng từ vô thuỷ tàn TRO
trôi lăn qua GIÓ theo đò âm dương
Thổi bùng cơn LỬA vô thường
sanh trên NƯỚC lạ nhập đường trần gian
***

mỗi người một nghiệp khác nhau
thất tình lục dục làm đau xác nầy
khởi tham, chấp giận, mê gây ...
căn nguyên tật bệnh, đoạ đày xác thân
***

tóc xanh ngôi rẽ, mão dần
sao thưa, bạc thếch,mùi thân chiều tà ...
cuộc đời như đoá phù dung
ba chân bốn cẳng ... cuối cùng .. tàn hơi .
***

ta bà một cuộc vần xoay
thực hành Tứ Đế, đời nầy cứu ta
mau mau bờ giác ghé qua
Sanh Lão Bệnh Tử, bước ra luân hồi .
***




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả