Tiển Sáo Sang Sông

Có những niềm riêng, khóc cạn dòng
Ngất ngưỡng đêm sầu, dưới trời đông
Gió đông có lạnh, hồn bên nớ
Mong mỏi. Tình ơi!...ai nhớ mong ?!



Chờ Thuyền ...

Ơi!...muốn mang con sáo sổ lòng
Mà ngại trời sầu buổi chớm đông
Rồi đây gió lạnh ngoài sương tuyết
Sáo hỡi, buồn vuị..nếu sang sông ?

Giữ Sáo mà lòng nát - dạ đau
Trăn trở nhiều đêm, mắt đỏ tròng
Đứng lặng, chờ thuyền đưa chim Sáo
Thất thiểu, tim si, rỉ máu hồng!!



Dặn Sáo

Sáo ơị..nếu được dịp bay
Hãy mau cất cánh xoãi dài bước đi
Trăm năm ngóng đợi làm gì
Để cho vướng bận nghẹn trì quả tim!

Sao ơị..đã có nhiều đêm
Nghe thương thân sáo, ngập thềm hoa rơi
Em về bỏ hẳn cuộc chơi
Chợt thương cánh Vạc, trong lời Sáo đi!

Ai về đốt mắt thiên si
Thì thôi Sáo nhé, kéo ghì thêm đau
Buông lơi tất cả bay cao
Để em vén lệ, thét gào cuối Thi!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả