Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm Khơi


đêm trôi nhũ hương trầm
mê đời anh đắm đuối
băng trinh giọt đánh rớt
cho nhau men say đời

em đôi hàng gót nhỏ
đạp lưng anh còm cõi
đôi tay em móng đỏ
cấu tim anh tả tơi

chiều mơn mênh mông người
gió hôn hàng cỏ ướt
em bậm môi-tiếng thở
vó ngựa lồng đêm khơi

giòng tóc bời gối mỏng
ngọn nến vàng chia chung
mai kia nhành Hạ đỏ
em còn nhớ ta không ?

đêm khơi nỗi nhớ người
làm tình cho mộng ảo
bức tường loang thao thức
bóng hình tôi với tôi

072805



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả