Vui Lên Anh Ơi





Đừng buồn nữa,

Thôi anh đừng buồn nữa

Thời gian sẽ chuyển xoay

buồn sẽ qua, đời có gì muôn thuở

khi trái đất ngừng quay?


Đừng buồn vội,

thôi anh buồn chi vội

khi nhìn giọt mưa rơi

hình bóng em, nào có xa vời vợi

vẫn mãi trong tim anh mà thôi


Anh ơi, tình vẫn hồng, vui lên nhé!

rồi mưa sẽ ngừng rơi

vạt nắng... sẽ lên mau, đời rất đẹp

và hoa lá trổ xanh tươi


Tình em, như sóng dâng, bão tố

nên yêu rất lạ thường

trời cao, bao nhiêu giọt mưa đổ

là bấy thương nhớ thương


Đừng buồn nhé!

Thôi anh đừng buồn nhé!

dù ta có ngàn dặm cách xa

mộng vẫn xinh! Tình mình yêu vẫn thế!

vẫn mãi yêu nhau như ngày qua?


Lời em gởi

Lời chân tình em gởi

anh hãy cất trong tim

mùa gió trở, và bão mưa cuồng nổi

vẫn có em luôn kề bên


Đừng anh nhé!

Thôi anh đừng buồn nữa nhé!

vui lên đi! Cười cho thật hồn nhiên ...


( )**( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")

29-Jul-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả