Hỡi Cuộc Đời


tặng htc


"Mẹ ơi! Cho con miếng cơm, Cha ơi! Cho con miếng nước"
Tiếng của em như không còn thở nổi
Tay em không còn đưa lên quá khỏi đầu
Thân em! Trời ơi! Có khác gì đâu một xác chết

Mẹ tuôn nước mắt vì thấy em đói khát
Cha quặn đau vì không thể nào cứu được em
Bé thơ ơi, nước em nghèo nên bụng em luôn đói
Người không thương người nên da vẫn mãi bọc xương

Hỡi cậu bé Nigeria, cuộc đời em không hơn hạt cát
Giữa sa mạc triệu người đâu ai để ý đến em
Hỡi cô bé Nigeria, suốt đời em không thoát ra chữ "đói"
Trong khi hàng triệu người chỉ lo mỹ vị cao lương

"Mẹ ơi! Cho con miếng cơm, Cha ơi! Cho con miếng nước"
Miệng của bé thơ không còn mở ra được
Môi em khép lại rồi và em cũng nhắm nghiền đôi mắt
Bé để dành hơi mà kéo dài mạng sống đến ngày mai

Bé thơ ơi! Trời không hành nên mưa không chịu đổ
Người không thương người nên da em vẫn bọc xương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả